Người giúp việc gian trá

Thứ tư, 05/08/2015 10:14

(Cadn.com.vn) - 7 giờ 30 ngày 28-7, chị Trần Thị Thu Loan (1962, trú 168-Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng) vào lại phòng ngủ của mình thì bất ngờ phát hiện bọc tiền, trong đó có 80 triệu đồng để trên giường đã “không cánh mà bay”. Thời điểm này, người giúp việc nhà và con gái của chị cũng đã có việc vừa mới đi ra ngoài lo công chuyện riêng.

Mất tiền, chị Loan đến CAP Chính Gián trình báo. Ngay sau đó, Đội CSHS CAQ Thanh Khê cũng nhận được tin và cử TS phối hợp với cơ quan CAP có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Qua xem xét toàn bộ các dấu vết trong nhà, các TS không phát hiện có bất kỳ sự tác động nào từ bên ngoài cũng như không có sự xáo trộn đồ đạc. Theo chị Loan cho biết, vụ mất trộm mới xảy ra, bởi chị vừa ra khỏi phòng ngủ của mình chưa lâu và lúc đó trong nhà vẫn còn con gái và chị giúp việc. Các TS đã tập trung nghiên cứu lại hình ảnh được camera ở cửa ra vào ghi lại để có thể đưa ra những nhận định hợp lý phục vụ cho công tác điều tra. 2 phút là thời gian được các TS chốt lại để phân tích từng hình ảnh từ camera ghi lại.

Theo đó, phía ngoài sân, con gái của chị Loan đang đứng đợi và sau đó khoảng 2 phút, người giúp việc đi ra và cùng cháu lên xe máy đi ra ngoài. Cũng từ thời điểm này, camera không ghi lại bất cứ hình ảnh nào về sự xuất hiện của người khác vào ngôi nhà số 168-Điện Biên Phủ. Tiếp tục xem lại băng hình, TS phát hiện lúc từ trong nhà ra, bên hông áo của chị giúp việc có cái gì đó khiến áo phồng ra. Điều này đã phần nào khẳng định đối tượng nghi vấn chính là chị giúp việc Nguyễn Thị Thu Thanh (1979, trú thôn Phước Bình Trung, Sơn Viên, H. Nông Sơn, Quảng Nam). Ngay sau đó, Thanh đã được triệu tập lên cơ quan CA làm việc. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Thanh một mực khẳng định không liên quan đến vụ mất trộm tiền tại nhà chị Loan. Mãi đến 2 giờ ngày 29-7, khi TS đưa ra hình ảnh camera ghi lại và các chứng cứ thuyết phục khác thì Thanh mới “tâm phục, khẩu phục”, khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của chị Trần Thị Thu Loan.

Nguyễn Thị Thu Thanh.

Theo Thanh khai nhận, sáng 28-7, trong quá trình đưa con gái của chủ đi làm tóc, Thanh nói cháu ra trước, còn mình ra sau đó 2 phút. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thanh đã kịp “bợ” bọc tiền 80 triệu đồng của chị Loan để trong phòng ngủ. Sau khi chở con gái chủ nhà đến địa chỉ làm tóc, Thanh chạy lên chợ Thái Thị Bôi lấy 22 triệu đồng tìm chỗ đổi thành USD, nhưng do chủ tiệm chưa đủ tiền nên hứa sẽ quay lại lấy sau. Sau đó, Thanh chạy lên Hòa Khánh gửi cho em gái đang làm công nhân ở đây khoảng 39 triệu đồng, số tiền còn lại giữ trong người. Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê cho biết, trong quá trình xác minh để thu hồi tài sản bị mất có một chi tiết khá thú vị. Đó là trong khoảng thời gian khi lực lượng CA chưa triệu tập, Thanh có nói với con gái bà chủ: “Chị đang có một số tiền do chồng chị mới gửi ra để lo mua xe máy nhưng thấy gia đình mình vừa bị mất trộm nên không yên tâm lắm. Em cho chị gửi nhờ, lúc nào cần thì lấy cũng được”.

Hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Thị Thu Thanh đã nhanh chóng bị cơ quan CA điều tra làm rõ và đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.                                

Phương Kiếm